Bước lang thang tình tan tưởng nhớ ,
Mối u buồn lỡ bước dấu môi son !
Con đường lụa trắng tha thướt lối mòn ,
Thuở ấy quê hương đang còn u ám …
Gió heo may sương mù vây ảm đạm ,
Ngọn lá vàng lãng đãng nhịp nhàng bay .
Ngâu lạnh bờ vai ướt thấm thân gầy ,
Nỗi buồn cô đơn chuỗi ngày khách lữ .
Quê hương xa nơi hoài mong nhắc nhở ,
Phượng rực trời nức nở tiếng ve khan !
Áo lay phất phới dưới nắng hanh vàng ,
Ai cất bước trên đường sang phố cũ …?
Sông Gia Hội băng mình qua xóm nhỏ ,
Ngược xuôi dòng xuống ngõ bến Bao Vinh .
Sóng nước phù sa chảy xiết đến Sình ,
Ào ào tuông ra bồng bềnh đại hải .
Trôi nổi lênh đênh biển sâu quằn quại ,
Tới chốn nào bươn chải cõi hồn đau ! …?
Lưng tròng thương nhớ bao nỗi cơ cầu ,
Vô định về đâu tình sầu viễn xứ …?
Trót đã bôn ba nửa đời lữ thứ ,
Biệt ly ai cách trở kiếp sống hờ …
Quê cũ đằng sau một cõi bơ vơ ,
Nhỏ lệ thương đau trên bờ hoang dại …!
Chàng bỏ ra đi cô đơn trống trải ,
Phòng không trông đợi nhớ mãi sau rèm .
Đành chịu riêng côi thất thểu tình em ,
Dưới vầng trăng treo màn đêm hoang vắng …
Tình một thuở dang dở còn đâu ….?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch,California Ngày 18 tháng 4 năm 2017
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3