Biển khơi buồn dâng trào sóng nổi ,
Thuyền chơi vơi gió thổi cuồn phong .
Yêu em không thể chong chòng ,
Nương theo con nước bằng lòng hiểm nguy .
Nàng xoay lưng tình si chung thủy ,
Mãi nhớ thương âm ỹ niềm đau .
Tình như chiếc lá băng cầu ,
Mắt trông vời vợi giọt sầu tương tư .
Vội vàng chi tìm phương cách biệt ,
Bước theo ai thương tiếc cũng rồi .?
Đã vô tình còn đâu tha thiết ,
Đành bất nghĩa gãy cánh tách đôi .
Mến yêu hất hủi thì thôi ,
Âm thầm lừa đảo nổi trôi chợ đời …!
Miệng người nhân thế trêu ngươi ,
Tình thâm bất tín thân côi một mình …?
Bao năm ăn nằm tình gối mộng ,
Vắng bóng nàng khoản trống em đây .
Phản phất vóc dáng hao gầy ,
Đêm hôm trăn trở đong đầy tuôn rơi …
Nào phụ anh xa vời rẽ lối ,
Tháng ngày dài bao nỗi đợi chờ ?
Biết thế mà vẫn ước mơ ,
Có khi hối hận bất ngờ trở lui …
Mưa tràn trề phong ba gió bão ,
Em đi theo mộng ão cuồng mê .
Bỏ quên chuyện cũ ước thề ,
Bao giờ nghĩ đến vỗ về bên nhau ..?
Ôm tình yêu miền xa trông ngóng ,
Nơi biền biệt lóng dóng cầu mong …
Thao thức dưới ngọn đèn lồng ,
Mơ hồ thoáng thấy chân trời biệt ly …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 4 năm 2016 .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3