Thấm lệ lưng tròng sầu cách mặt ,
Xa biệt miệt mù thắt ruột đau ..!
Sông trôi lơ lững qua cầu ,
Mơ hồ hình dáng biết đâu mà tìm ..?
Tạo hoá sinh chi tình luyến ái ,
Số mệnh trời , nào cải được sao ?
Yêu thương thắm thiết hôm nào ,
Du dương cảm khoái dạt dào mộng mơ .!
Tuổi yêu đương tình thơ đắm đuối ,
Xa xăm cách trở cuối chân trời ?
Mây chiều u ám đơn côi ,
Người đi tưởng nhớ , núi đồi vọng trông ..?
Giọt sương sa , lạnh lòng băng giá ,
Vắng chàng rồi chẳng sá phấn thoa .
Lệ rơi ướt rịn mi nhoà ,
Xót xa em lắm khóc oà trong chăn .!
Mãi thao thức trọc trằn bao nỗi ,
Nghe lao xao gió thổi sau hè .
Côn trùng rên xiết vo ve ,
Rùng mình rợn gáy não nề canh khuya …
Tăm tối chờn vờn qua khe cửa ,
Chớp loà đốm đốm nửa đêm đen .
Hiu hiu thoáng đẩy khua rền ,
Hồn ma vất vưỡng ngoài thềm than van ..!
Tàn thu đầy đường tràn lá rớt ,
Cành chơi vơi thưa thớt bơ phờ .
Đông sang lạnh cắn đứng trơ ,
Nàng trong khung cửa bóng mờ miền xa …?
Mưa lất phất hiên nhà giọt mái ,
Mối u hoài thân gái héo hon ..!
Xác xơ cằn cỗi mỏi mòn ,
Như cây thiếu nước , không còn thắm tươi ..?
” Nhất nhật hề tình ơi bất kiến ,
Như ba thu chẳng viếng thấy chàng ? ”
Có ai chịu thấu cơ hàn ,
Ái ân đâu nữa muôn vàn nhớ nhung …!
Em không trách tình chung bội bạc ,
Tủi riêng mình ruột nát buồn lo …
Ngoài kia vang tiếng gọi đò ,
Bến bờ vong vọng giọng hò oán ai …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 4 năm 2016