Mưa phùn bay bay bầu trời ảm đạm ,
Đến thăm em chẳng dám tỏ bày .
Giọt lệ sầu băng giá buổi chia tay ,
Lòng này xót xa đắng cay tình huống …!
Sao nỡ nào để đời điêu đứng ,
Mà phải ra đi chưng hửng buồn rầu .
Ào ào gió chướng mang nặng thương đau ,
Chỉ biết nhìn thôi tuôn trào cách trở …!
Không trách móc ai vì mình tan vỡ ,
Mà vẫn thương yêu như thuở ban đầu .
Những khi buồn nơi xứ lạ đâu đâu ,
Xin hãy nhớ về tình sâu dang dở …
Đời con gái một lần yêu và nhớ ,
Đừng chớ ai oán trăn trở hờn nhau ?
Không giành giật níu kéo để tranh cầu ,
Em chỉ yêu thương hoài mong nhắc nhở …!
Thôi anh đi ngày mai đời sóng vỗ ,
Nụ hôn cuối này ở suốt bên em .!
Siết chặt hơn lên hơi thở êm đềm.
Mãi trong mơ muôn ngàn đêm tưởng nhớ …!
Huế , ngày 28 tháng 12 năm 1979