Gió đông sang lồng trong mây xám ,
Giữa bầu trời ảm đạm chẳng vì sao .
Em cô đơn chàng lạc bước phương nào ,
Tình nhạc phai bao năm đời cách trở …!
Bến yêu đương ưu phiền mộng vỡ ,
Lăn lóc nhung nhớ một thuở hao gầy …
Tấm thân côi cút bạc phước chua cay ,
Không biết cùng ai chuỗi ngày lẻ bóng …
Thèm khát ước mơ hương tình say sóng ,
Mình bên nhau lay động giấc nồng .
Ngọt ngào âu yếm tha thiết cầu mong ,
Cơ thể căng dồn trong cơn rũ rượi …
Bàn tay nâng, ly rượu mừng tiệc cưới ,
Miên man tuý luý dưới ánh lửa hồng .
Đêm tân hôn trăn trở ngọn đèn chong ,
Ướm mọng bờ môi trong vòng tay ấm .
Sát kề vai ôm vào cung cửa cấm ,
Hai tâm hồn gặm nhấm da thịt mềm …
Hoà trộn vào tim hừng hực cuồng điên ,
Giấc mộng đầu tăng thêm tình ân ái …!
Ngực phập phồng hồn lên vung bừa bãi ,
Áo mùng mền thừa thải ở trên ta .
Vòng tay yêu da diết quện chan hoà ,
Đắm đuối tuôn trào tràn qua biên ải …
Thoát cảnh trần gian nhịp nhàng tay lái ,
Đến chốn Thiên Đàng hoang dại rừng mê .
Róc rách con suối lạc hướng đường về ,
Dạt dào say mê tay kê đầu gối .
Dịu dàng nhìn em cuồng si bão nổi ,
Vi vu sau hè gió thổi trăng treo .
Dập dồn hơi thở băng suối khe đèo ,
Thấy cảnh cheo leo côn trùng im tiếng .
Nữa đi anh bình minh ló diện ,
Ánh sao mai ẩn hiện tàn canh .
Bao nhiêu quý mến ngọn ngành ,
Âm giao tận hưởng ngọt lành liên tu ..!
Tiếng u u mịt mù sương khói ,
Chiếu mặt trời chói lọi ngoài song .
Mân mê nắn nót lối mòn ,
Hừng lên đôi má nỉ non tay choàng .
Em ngây ngất bàng hoàng như mộng ,
Ngó đẫy đà nhồng nhộng cồn lăng .
Nghiêng lưng chuốt nắn tay cầm ,
Đưa anh dẫn lối ôm chầm yêu thương …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 4 năm 2017
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3