
Khi biết yêu ở tuổi mười lăm ,
Ngây thơ trong trắng ánh trăng rằm .
Thoang thoảng mùi hương chen kẽ lá ,
Tai nghe xa vẳng tiếng thì thầm …
Xinh tươi hé lộ phừng lên má ,
Đón chào ngày hội ánh xuân sang .
Quanh quẩn vườn hoa tràn nắng toả ,
Nồng nàn ngất lịm gió hương lan …
Nhác trông ánh hồng bên góc vắng ,
Tà áo tha thướt gió tung bay .
Trổi dậy hồn anh trong yên lặng ,
Lơ lửng bầu trời dưới vầng mây .
Hút hồn hoang đi vào vực thẳm.
Dập vùi xuống tận chốn âm u ,
Đừng đem tình ta vào cung cấm ,
Hành hạ chi anh chốn ngục tù .
Bởi vì em u sầu trọn kiếp ,
Trong căn phòng chôn kín hương yêu .
Đã nói lên nỗi lòng da diết ,
Này hỡi ơi bóng dáng mỹ miều …
Ai khóa chặt buồng tim nóng bỏng ,
Dạt dào khơi động mộng ba sinh .
Còn nữa đâu cuồng si vô vọng ,
Biển trào lộng vỗ sóng ân tình .
Sẽ hầu em bằng câu luyến ái ,
Làm nô lệ dưới gót chân yêu .
Anh chấp nhận tình ta vụng dại ,
Ru êm trong giấc ngủ xế chiều .
Áng mây che khi trời tắt nắng ,
Đôi môi hồng mấp máy anh thương .
Đây là Thiên Đường hay hoang vắng ,
Đã lột trần hai tiếng yêu đương ?
Cùng chắt chiu rượu nồng tha thiết ,
Dẫn dắt nhau đi riết đoạn đường .
Mái nhà tranh bên dòng xanh biếc,
Mình chan hòa nhịp điệu Uyên Ương …
Nguyễn Doãn Thiện
California USA Tháng 6 năm 2012
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3