Yêu nàng một thuở tình ta lâu lắm ,
Nhìn ra khung cửa trống đánh tan trường .
Để tìm kiếm hình bóng yêu thương ,
Tim đập lên hồi môi hường thấp thoáng .
Theo em về con đường quạnh vắng ,
Như mỗi ngày lẳng lặng sau lưng .
Vụng về xiết bao mấy tiếng ngập ngừng ,
Em ngơ ngẩn nhìn làm ngưng bối rối …
Cứ như thế cuộc tình mình tiến tới ,
Nụ môi xinh âu yếm ngập cõi lòng .
Trăng treo vằng vặc ước vọng cầu mong ,
Nhìn lên bầu trời ngàn sao trong sáng .
Mộng tràn trề dung nhan mang máng ,
Hình dáng yêu kiều lảng vảng trong mơ .
Thời gian dần trôi năm đợi tháng chờ ,
Anh vội viết lên vần thơ luyến ái …!
Cơ thể phập phồng tình ai hoang dại ,
Dưới bóng đêm hè ngần ngại cập kê .
Vòng tay mát rượi ước hẹn câu thề ,
Hồn em chơi vơi bốn bề bát ngát …
. . . . . . . . . . . . .
Một hôm đi vào vùng trời biển cát ,
Thăm mẹ hiền suốt tháng xa xôi .
Mong đợi ôi cha cảm dạ bồi hồi ,
Mất dạng tăm hơi quên người năm cũ .!…?
Những dòng mến yêu tràn đầy trang vở ,
Em có chạnh lòng trăn trở không ơ….?
Chiều hôm dạo mát dưới ánh tăng mờ ,
Để tưởng nhớ mối tình thơ ruồng bỏ !
Sẽ về đâu vạn nẻo đời dang dở ,
Khắp mọi nơi muôn chỗ phố phường .
Mà chẳng thấy bóng dáng người thương ,
Thôi hết rồi mùi hương tình ân ái …!…?
Biết như thế ngày xưa đừng ngó lại ,
Thì đâu chuốc lấy thất bại yêu đương ?
Nhớ mãi trong tim giấc mộng tình trường ,
Ai có ngờ anh lầm đường lạc bước …?…!
Antioch , California Ngày 15 tháng 6 năm 2015