
Cõi lòng trống vắng qúa đi thôi ,
Mây đen giăng kéo phủ núi đồi .
Đông về rét mướt trời tăm tối ,
Nào ai lỗi hẹn ,một mình côi ?
Tình đâu dám tỏ ở trong lòng ,
Yêu đương ấp ủ em chờ trông .
Sao mà nỡ để người mơ tưởng ,
Cây si ngày tháng đã ươm trồng .
Tình thương trao ,ước đến ,cầu mong ,
Ngưu Lang Chức Nữ mắt lưng tròng !
Ngân Hà xa nhau mình đôi ngã ,
Đôi bờ ngong ngóng số long đong …!
Ô Thước bắt cầu đâu có hay ,
Thương yêu cách trở mộng sum vầy .?
Tình nghĩa sắc son dày vò thế ,
Đau đớn tuôn trào nỗi đắng cay !
Dây oan có phải cột tình nhau ,
Sao làm ngăn vướng nối nhịp cầu .?
Thăm thẳm chia phôi dòng lệ ứa ,
Ngàn năm nhớ mãi mối tình sâu …
California USA Tháng 7 năm 2012