
Đường vắng ai phố ngả về chiều ,
Đôi chân thầm lặng bóng tịch liêu .
Kể từ hôm em rời đô thị ,
Nhớ tình xưa cũ dấu thân yêu .
Qua thời gian mặn mà tha thiết ,
Lệ sầu thương tiếc bước chân đi .!
Sao vậy , người đành xa cách biệt ,
Không lời từ giã kẻ cuồng si ?
Con đò lắc lư dòng sông chảy ,
Chuyện riêng côi đau mãi trong lòng .
Chôn chặt ánh hồng sâu bể ái ,
Mắt nhìn về bến vắng long đong .
Còn đâu chiều tà tung tăng nắng ,
Dáng yêu kiều sóng sánh song đôi ?
Âu yếm trao hôn vòng môi thắm ,
Run run vụng dại đập liên hồi !
Thiệt lòng thương đời ta gởi gắm ,
Nợ tình trường thương lắm cầu mong .
Yêu đương nồng nàn vòng tay ấm ,
Đừng làm điêu đứng vọng chờ trông ?
Mình cứ ngỡ tình trao mãi mãi ,
Mộng Uyên Ương tha thiết ngọt ngào .
Vội vàng nghe tiếng ngoài quan ải ,
Tung bay vỗ cánh hận trời cao .
Bỏ lại anh hồn đơn tan nát ,
Sao em bội bạc chuốc bẽ bàng .!
Kỷ niệm trôi theo dòng chua chát ,
Kiếp lưu đày vạn nỗi cưu mang …
Yêu thương em dạt dào da diết ,
Không vừa lòng nuối tiếc vu vơ ?
Chia ly bể sầu tan sóng biếc ,
Đọa đày bóp chết mối tình thơ ?
Thôi hết rồi tình mình đổ vỡ ,
Nụ hôn đầu liên tưởng trong mơ .
Sẽ vùi sâu nỗi niềm gắn bó ,
Mây che lấp lánh ánh trăng mờ …
Long Beach , California Ngày 06 tháng 5 năm 2017
Vacation days …