
Nắng hạ tàn mưa đêm vòng nguyệt ánh ,
Giọt sương mai lóng lánh dưới muôn hoa .
Hừng đông chói lọi chiếu sáng nhập nhoà ,
Đàn bướm tung tăng chan hoà ưu ái …
Nhớ chăng ai mối tình ta ngang trái ,
Buổi hẹn hò ngần ngại lúc ban sơ .?
Em vung văng hờn dỗi nỗi đợi chờ ,
Nét dịu dàng ngây thơ miền hoang dại .
Hết giận chàng nhởn nhơ tình đã hái ,
Mắt dịu hiền xích lại gần bên nhau .
Vai kề chung vai ý hiệp tâm đầu ,
Giọt lệ tuôn rơi âu sầu nũng nịu …!
Đành hỡi anh chuyện tình nương níu ,
Cho đời gánh chịu cảnh thương đau !
Làm sao quên được khi đã tương cầu ,
Ân nghĩa mong manh ngàn sau giữ mãi .
Tình là gì khắc ghi mình để lại ,
Khi không còn vụng dại canh thâu ?
Hiu hắt dưới ngọn đèn dầu ,
Thơm mùi da thịt nhiệm mầu yêu thương …!
Về đi anh vô phương cùng lối ,
Em lấy chồng vạn nỗi cưu mang .
Thương ơi suối lệ ngút ngàn ,
Bẽ bàng chuốc lấy dặm đàng ngăn đôi !
Trách cho số phận tại trời ,
Yêu mà không đặng để người bơ vơ !
Mong anh quên mối tình hờ ,
Gặp ai trong mộng bến bờ nên duyên ….
Long Beach , California Ngày 10 tháng 5 năm 2017
Vacation days …