
Thời gian qua mảnh hồn em ủ rũ ,
Nhớ thương hoài , hình bóng cũ , anh yêu !
Trời thu sạm nắng nhuộm tím mây chiều ,
Người bỏ ra đi tiêu điều biết mấy .!..?
Mơ tưởng về đêm hình dung nào thấy ,
Dưới bóng lờ mờ người ấy trong mơ .!
Em đã cùng anh tắm nắng bên bờ ,
Ô Lâu lững lờ soi màu sương xám ….
Gió thổi từng cơn , đông về ảm đạm ,
Ngọn đèn le lói u ám mái tranh .
Nặng hạt mưa rơi tuôn chảy qua mành ,
Nhìn ra ngoài khơi tròng trành sấm chớp ….
Ùn ùn trên cao đen ngòm từng lớp ,
Cuồn cuộn bay về tràn ngập không trung
Cập kè cùng ai bão cuốn bập bùng ,
Mơn trớn vòng tay môi hồng say đắm …
Lâng lâng nghe , tâm hồn bay bổng .,
Và thèm thuồng chín mọng yêu đương !
Siết mạnh lên trong cõi vô thường ,
Mình say sưa tình thương trái đắng !
Mộng tàn nhanh u hoài đời xa vắng ,
Mất nhau rồi dằn vặt mối thương đau .!
Nước mắt tuôn rơi chiếc bóng âu sầu ,
Điêu đứng theo ai , còn đâu , trông ngóng !…?
Đã biết rồi , yêu thêm càng vô vọng …
Tình đà lãng mạn chuốc lắm tai ương !
Đày đọa con tim trong cuộc tình trường ,
Để cho riêng em buồn vương nỗi nhớ …!
Không phiền trách chi , người yêu muôn thưở ,
Mà chỉ âm thầm tình lỡ long đong …?
Anh đã vì em luyến ái hương nồng ,
Nhưng phải ra đi tơ lòng bao nỗi …!
Hẹn lại mai sau kiếp nào chung gối ,
Đừng có tham lam tiếp nối tháng ngày .?
Với những chuyện tình oan nghiệt đắng cay ,
Để khổ lây la dan đày ngang trái …!
” Ân hận , chuyện cũng qua rồi ,
Mà thôi cách biệt chịu đời thương đau …!
Yêu đương chẳng được nhiệm mầu ,
Say tình lãng mạn lệ sầu thâu đêm …! “
Ghi lại chuyện tình đi vào dĩ vãng còn mãi vấn vương
( 1978 – 1980 )
Nguyễn Doãn Thiện
Concord , California Ngày 14 Tháng 8 năm 1985
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3