Đoá Hồng Nhung trong khung cửa hẹp ,
Em thẹn thùng khép nép mắt xinh .
Yêu thương chưa hẳn trao tình ,
Vì đâu ái ngại mộng đành lãng du …!
Chốn tha hương mịt mù sương khói ,
Dưới trăng mờ bao nỗi miên man !
Cố nhân nhung nhớ vô vàn ,
Còn đâu đất mẹ dung nhan hẹn hò …?
Thôi nghe em con đò bến vắng ,
Giữa cảnh đời đằng đẵng phân ly !
Sông Đào phẵng lặng lầm lì ,
Buông trôi định mệnh đi về biển khơi .
Ở phương này đôi nơi cách trở ,
Biệt cách sầu vạn thuở trông mong !
Nàng ơi chấp cánh theo chồng ,
Con tim vụn vỡ suốt giòng thời gian …!
Nhớ về Quê Hương xa vời ,
Tình côi vụng dại …
Antioch ,California Ngày 04 tháng 6 năm 2017
Thơ anh cứ thế tuôn trào
Tình yêu anh mãi dạt dào ngàn năm..
Bông Hồng Đỗ Khuyên