Florida chiều mưa gió lộng ,
Nghe bầu trời tiếng sấm ngân vang .
Vi vu trên cõi mây ngàn ,
Ào ào thác đổ tuông tràn biển khơi …
Nước trong xanh đầy vơi cuộn sóng ,
Nhìn muôn trùng tưởng vọng quê cha .
Xa xôi cách biệt sơn hà ,
Nhớ nhung đất mẹ chan hoà lệ rơi …!
Bởi vì đâu tơi bời chém giết ,
Giữa hai miền chẳng thiết thương yêu ?
Đớn đau thắt ruột chín chìu ,
Bắc quyền sắc máu tạo điều phân ly …
Lỡ thời cơ còn chi vận nước ,
Lũ tham tàn vô phước tranh hơn .
Tối tăm mang hận tủi hờn ,
Cũng vì ngu muội tai ương đầu bùn .
Khổ tấm thân trầm luân ức chế ,
Bị đè đầu từ kẻ ma le .
Ngu dân bần hoá dễ bề ,
Mù loà sai khiến một bè đói cơm .
Bốn hai năm căm hờn chế độ ,
Một lũ người cổ lổ tác oai …
Đỉnh cao trí tuệ vô loài ,
Đất đai chiếm cứ lâu đài nguy nga .
Đúng đảng ta tài ba quán thế ,
Chẳng học hành vai vế ngồi trên .
Tìm dân chém giết vang rền ,
Tiếng kêu cầu cứu khắp miền Bắc Nam .
Bọn cuồng si công an đảng trị ,
Mất tính người cốt khỉ lai căn .
Tranh chia cả bốn triệu thằng ,
Dân lành bóc lột giàu sang riêng mình .
Việt Nam ơi điêu linh xứ sở ,
Dưới bàn tay nham nhỡ cọng nô .
Buôn dân bán đứng cơ đồ.
Lòn trôn thằng tập tung hô lạy ngài …
Saint Petersburg , Florida Ngày 19 tháng 6 năm 2017
Vacation days …