Hỡi người yêu đời em buồn lắm ,
Xa anh rồi biệt vắng tăm hơi .?
Mây kia lơ lững chân trời ,
Vi vu tiếng gió ngút ngời không gian .
Chốn khuê phòng gối màn lăn lóc ,
Sau tháng ngày hằn học ra đi .
Đớn đau không biết nói gì ,
Cô đơn lạnh lẽo xuân thì tuổi hoa .!
Nhớ chăng ai tình ta vụng dại ,
Chiều hoàng hôn trên bãi cỏ hoang .
Vầng trăng chênh chếch ánh vàng ,
Thiết tha chung mộng mơ màng sương đêm !
Mình yêu đương khát thèm biết mấy ,
Siết thật nhiều vẫn thấy còn xa .
Âm dương soi bóng nguyệt tà ,
Thơm mùi da thịt nõn nà nâng niu …
Em ngất ngây chắc chiu trìu mến ,
Ngực căng phồng hổn hển canh thâu .
Vòng môi dính chặt tình đầu ,
Hồn hoang bay bổng còn đâu nẻo về .
Dưới ngàn sao mân mê đường nét ,
Qua lối mòn ngõ kiệt quanh co .
Tung tăng mơn trớn lần mò ,
Sao chàng tới bến thập thò không vô …?
Khổ cho anh trên bờ trông ngóng ,
Sợ đò đầy ôm mộng long đong ?
Yêu thương hãy nhớ nằm lòng ,
Thuyền tình chuyến đến trong vòng tay em …
Bao nhiêu năm êm đềm sung sướng ,
Đỉnh tuyệt vời ngất ngưỡng tầng cao .
Du dương đắm đuối dạt dào ,
Nay anh biền biệt phương nào đợi trông ?…!
Kỷ niệm xưa ươm trồng tích trữ ,
Mà tình đời có giữ được đâu ?
Chán chê con tạo xoay vần ,
Hai ta đành lỡ chẳng gần song đôi …!
Mây giăng bàng bạc ngoài khơi ,
Chàng đi đi mãi núi đồi vọng trông .!
Nhớ nhung em vẫn mơ mòng ,
Hôm nào ghé bến mình trong xóm nghèo …!
Sanjose , California Ngày 06 tháng 7 năm 2017