
Đồi hoang gió cuốn miền quê cha ,
Sương trắng ban mai phủ mái nhà .
Bình minh ló dạng sau ngàn lá ,
Thu về vạn ngã buồn thiết tha …!
Bên dòng suối chảy những cành hoa ,
Vươn sầu giăng tím buổi chiều tà .
Non cao vọng trông đời cách ngã ,
Lòng người biệt xứ sống bôn ba .
Trung thu rộn rã niềm hoan ca ,
Trẻ nhỏ thơ ngây dưới trăng ngà .
Tung tăng chong đèn qua xóm lạ ,
Vui đùa chạy nhảy ở làng xa …
Tình chia nức nở đổ lệ nhoà ,
Kể từ lúc dậy sóng can qua !
Biệt tăm tháng ngày trông vời vợi ,
Một thuở yêu thương tuổi mặn mà .
Bến đò hóng mát gốc cây đa ,
Tha thướt trông theo ánh lụa là .
Những lúc hè về hanh nắng hạ ,
Nỗi niềm nhung nhớ cuộc tình ta !
Mấy chục năm , nay đà mất hẳn ,
Chốn quê nhà bằng bẵng tin em ?
Thời gian liên tiếp kiếm tìm ,
Ôi thôi chẳng khác mò kim đáy hồ …!
Trở về đây đồng khô nóng cháy ,
Đến đầu làng còn mấy khóm tre .
Đâm ngang qua những cọng nè ,
Lối mòn ghi dấu chân đè cỏ xanh …
Đêm trăng thanh trong mành trăn trở ,
Mơ bay về ngày nớ thương trao .
Vành môi âu yếm tuôn trào ,
Vòng tay trìu mến biết bao giấc nồng .
Hồn lao xao ánh hồng soi bóng ,
Dưới bầu trời gối mộng tay yêu .
Đâu em nhân dáng mỹ miều ,
Buồn rơi giọt lệ mây chiều buông trôi …!
Sanjose , California Ngày 11 tháng 7 năm 2017