
Mưa hiu hắt trên vùng đất lạ ,
Sống dan đày cặn bã vinh hoa !
Trầm mi ướt thấm lệ nhoà ,
Thương cha nhớ mẹ thiết tha quê nhà .
Nằm trăn trở nhìn ra song cửa ,
Đóm lập loè ngoài thửa ruộng hoang !
Giật mình cảnh vắng điêu tàn ,
Nửa hôm khuya khoắt bên làng năm xưa …
Em hồi tưởng chiều mưa năm nớ ,
Từ ban đầu chớm nở yêu đương .
Thao thức biết mấy canh trường ,
Tình người con gái má hường đỏ hây …
Qua ngày tháng dạn dày cảm mến ,
Những phút giờ hò hẹn chung đôi .
Dắt nhau qua phía chân đồi ,
Yêu thương thỏ thẻ muôn lời thiết tha .
Trên tảng đá trăng tà soi bóng ,
Vòng tay lần hực nóng lưng eo .
Thân em mềm nhũn uột èo ,
Từ từ trút hết núi đèo nhấp nhô …
Anh ôm siết tình thơ gió lộng ,
Theo lối mòn chao động thịt da .
Ôi thôi sung sướng đời hoa ,
Vào nơi sơn động chu cha hỡi trời …!
Đêm ngây ngất đầu môi nuốt chửng ,
Mân mê nhiều ướm nựng đồi hoang .
Truông khe suối chảy nhịp nhàng ,
Bồng lai tới bến muôn vàn đắm say .
Tình tuổi ngọc tràn đầy nhung nhớ ,
Vạn nỗi buồn , nức nở , đắng cay !
Cưu mang số phận khổ đày ,
Cũng vì chữ hiếu , chốn này bơ vơ …(@)
Xa vời vợi bên bờ biển Thái ,
Gần quê nhà ghé lại đôi khi ?
Tình em vĩnh biệt còn gì ,
Chàng ơi hối hận khắc ghi chuyện lòng …!…?
(@) lấy chồng , ai chẳng biết ? chỉ kiếm tiền giúp cha .
( Người Đại Hàn )
Sanjose ,California Ngày 17 tháng 7 năm 2017