Trời lộng gió hoàng hôn cách biệt ,
Mây ùn giăng tím bít không gian .
Thông xanh rũ rượi cuối ngàn ,
Vi vu thoáng đẩy bóng chàng ra khơi .
Đêm dần tối xa vời mất hút ,
Dưới bóng mờ nghi ngút ngàn sao .
Lô nhô sóng vỗ rì rào ,
Xoay lưng nhỏ lệ vẫy chào chia ly !
Căn gác nhỏ khắc ghi hình bóng ,
Đại trùng dương bé bỏng đợi chờ .
Đêm về hiu quạnh bơ vơ ,
Mơ hồ nhân ảnh dật dờ biển sâu .
Suốt canh thâu âu sầu suy ngẫm ,
Tình đậm đà êm ấm có nhau .
Nào khi lỗi hẹn tương cầu ,
Làm em hờn dỗi , lại câu ân tình .
Thật khốn nạn chúng mình phải gánh ,
Bởi bạo tàn chấp cánh lìa quê .
Đớn đau bao phủ tứ bề ,
Trên kềm dưới kẹp ê chề thảm thương !
Nỗi chua xót lầm đường lạc lối ,
Nào hả hê hôi thối manh nha .
Cha con tiếp nối một nhà ,
Đè dân cướp của thật là khổ chưa ?…!
Tài nguyên sẳn có chưa vừa ,
Chúng đem bán sạch chu choa quá đành !…?
Thôn Ấp Xã Huyện Tỉnh Thành ,
Vua con từng cõi thực hành quyền riêng .
Lâu đài phố xá khắp miền ,
Vào tay bọn chúng chia đều Bắc Man .
Có , không , Kim Cự rõ ràng ,
Oan hồn quả báo con đàn tả tơi …?…!
Tụi vô thần tàn hơi địa ngục ,
Luật trả vay kế tục không ngừng .
Đảng cha đảng cháu tự xưng ,
Thấy dân sợ chết vui mừng tác oai ?
Nó tưởng đâu anh tài cái thế ,
Nước vỡ bờ thể chế vô dung .
Chui rúc tới chốn đường cùng ,
Tà ma cọng sản chôn chung vũng sình …
Trọng , Quang , Lâm , Fuck Kim Ngân ,
Đêm dài tác quái thay phần mần em ?
Sinh ra quả báo cái mầm ,
Đầu trâu , mặt khỉ , miệng , cằm cốt heo …
Kiếp đọa đày cheo leo cọng phỉ ,
Sống lạc loài khuẩn trí giành ăn .
Hoa mắt thấy của tranh phần ,
Cuộc đời mấy chốc nhục thân lưu truyền …
Sanjose , California Ngày 23 tháng 7 năm 2017