Ước mơ ngày ấy buổi hoan ca ,
Trai thanh gái lịch khắp mọi nhà .
Vui mừng biết bao tình đất nước ,
Nụ cười duyên dáng mình thiết tha .
Mấy chục năm trời cảnh nồi da ,
Cảm mến nhân gian hết mặn mà .
Phân chia hai miền nuôi thù hận ,
Lạc dòng huyết thống từ ông cha …
Vâng lời theo giặc bã vinh hoa ,
Đầu óc tăm tối kiếp mù loà .
Bán đứng quê cha không biết nhục ,
Muôn đời nô lệ bọn trung hoa …
Vẫn còn khăng khăng cái đảng ta ,
Chuyên quyền cậy thế nói chi là .
Đất nước điêu tàn đà mạc vận ,
Một phường lòn háng nghĩ không ra …?
Đúng chết vằm , rã đám yêu ma ,
Có biết đâu đất nước sơn hà .?
Miễn lợi riêng tư lo cái đã ,
Chất đầy nhét túi tràn đô la …
Đành lòng bỏ nước sống bôn ba ,
Miền Nam mất hẳn bởi gian tà .
Xuất xứ vô luân nơi rừng rú ,
Tràn ra phố thị lũ lâu la …
Tình thương dân tộc đã phôi pha ,
Làm sao nối lại sống hài hoà ?
Đói cơm lâu ngày thèm có của ,
Mặc tình vơ vét để mang ra .
Khắp vùng trên dưới khổ lây la ,
Cọng quân nuôi mộng xây cửa nhà .
Hang cùng ngõ hẻm chồng chất đống ,
Toàn là biệt thự đứng nguy nga …
Đã đến lúc nhiễu loạn ta bà ,
Cọng hồ luật pháp tự manh nha ?
Tham ô đứng đầu cho nhà sản ,
Dân lành trấn lột chẳng buông tha .
Làng xưa tưởng nhớ thời trăng hoa ,
Chiều tan rũ bóng rặng tre già .
Tình yêu ngây thơ còn non dại ,
Mộng lành đôi lứa phải đành xa .
Hai mươi tuổi đời đi quân ngũ ,
Xóm nghèo đạn pháo bởi hung hăng .
Trở về thăm em lòng ấp ủ ,
Ngờ đâu tình cũ phủ rêu xanh …
Bốn hai năm đất lành tan tác ,
Đã đến rồi tàn mạc cọng nô ?
Sống trong cảnh bối mơ hồ ,
Tương lai đen tối trước bờ suy vong …
Nguyễn Doãn Thiện
Sanjose , California Ngày 30 tháng 7 năm 2017