Tha hương biệt xứ phương trời Tây ,
Sương mù tản mạn bóng trăng gầy .
Thu về ướm lạnh đêm khắc khoải ,
Chim buồn lạc gió dưới vần mây .
Ai biết quê cha nong nỗi này ,
Dã man xảo trá nào có hay ?
Hành động côn đồ đã cho thấy ,
Tàn đời nối tiếp kiếp thân đày …
Mười năm ròng chủ nghĩa bủa vây , ( 1975-1985 )
Kiểm tra tài sản vàng chất đầy .
Câu lưu giam cầm người có của ,
Cửa nhà chiếm cứ đảng chia tay …!
Tội tình chi người Nam phải trả.
Chúng hành hung vạn ngã sinh linh !
Ruộng bỏ không phát hoang mồ mả ,
Dân Bắc kỳ cướp đoạt quy trình …!
Bao phen mình cùng nhau chạy giặc ,
Đến lần này vây chặt cọng nô ?
Tiếng súng điêu linh đà im bặt ,
Một vài nơi tất bật cuồng hồ …
Xác trẻ thơ đè lên vú mẹ ,
Trôi dạt bờ tiếp kế quân nhân .
Cảnh tang thương trên đường lắm kẻ ,
Mắt cụ già đổ lệ quầng thâm …!
Hè sang nắng nỏ thiếu bóng râm ,
Tay súng lăm le mắt trợn tròng .
Phố xá vắng ve khung cửa khép ,
Miền Nam thất thủ chết chất chồng …
Định mệnh an bài hay chiến thắng ,
Cọng sững sờ lấm lén ngác ngơ .?
Mắt trông tứ phía không ngờ :
” Bí thư đảng nói đói khờ Miền Nam …! ”
Quê hương ta bên tầm vực thẳm ,
Bốn hai năm chết thảm đồng bào .
Tù đày tra tấn búa dao ,
Bởi quân súc vật tự hào vinh quang …?
Với cọng que khải hoàn đẩm máu ,
Phải tìm đường ẩn náu tha phương .
Thương thay thổ phỉ lầm đường ,
Bị chúng nhồi sọ vô phương vãng hồi …
Gởi lại em mấy lời thương nhớ ,
Hẹn ngày về Quốc Tổ ấm no .
Ác ôn lũ vẹm co giò ,
Đuổi quân khốn kiếp phất cờ tự do ..
Nguyễn Doãn Thiện
Sanjose , California Ngày 02 tháng 8 năm 2017