Chiều âm u Huế mù sương ám ,
Qua chuyến đò ảm đạm vây quanh .
Lao chao sóng đánh tròng trành ,
Nỗi lòng nhung nhớ độc hành lẻ loi …
*
Bến Văn Lâu khung trời mây nước ,
Anh mơ màng tha thướt dáng em .
Hôm nao đứng đợi sau rèm ,
Nhìn qua song cửa ngoài thềm thoáng lay .
*
Ngước không gian trông bầy cò trắng ,
Bay về ngàn sạm nắng hoàng hôn .
Vi vu tiếng sáo thổi dồn .
Nỗi niềm ai oán cõi hồn bơ vơ …!
*
Bỏ đi đâu làm chờ suốt buổi ,
Cách nhau rồi tức tưởi buồn đau .
Yêu đương âu yếm mơ cầu ,
Nhất nhật bất kiến tựa hầu tam niên .
*
Em xa anh tới miền đất mẹ ,
Trên chuyến tàu gió xé trong mưa .
Phú Yên khuất bóng rặng dừa ,
Nơi vùng quê ngoại gió đưa biển sầu .
*
Hỡi người yêu bước đầu đăng đẵng ,
Mấy ngày rồi chẳng đặng nâng niu .
Canh khuya đâu nữa nuông chìu ,
Mến thương vụng dại mọi điều ước mơ …
*
Về nghe em tình thơ vạn thuở ,
Mộng dâng trào trăn trở chung đôi .
Dẫu cho thiên địa đổi dời ,
Vòng tay ân ái ngọt lời thủy chung …!
*
Nguyễn Doãn Thiện
Sanjose , California Ngày 05 tháng 8 năm 2017
*
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3