
Trời sạm nắng thu về hiu hắt ,
Gió đầu mùa lạnh ngắt cô phòng .
Vi vu tiếng vọng ngoài song ,
Một thời kỷ niệm ôm lòng nhớ thương .!
Tình tha thiết miên trường soi bóng ,
Môi ngọt ngào ướm mọng nâng niu .
Vòng tay trìu mến nuông chìu ,
Hồn vào tiên giới dập dìu trăng mơ …
Đêm thao thức sương mờ lấp lánh ,
Tiếng côn trùng lanh lảnh bên tai .
Hương thơm tỏa ngát hình hài ,
Xông mùi da thịt nhớ hoài ngàn năm …
Đỏ như gấc nhìn chăm sống sượng ,
Mắt lờ đờ ấp úng ” đừng anh ” .?
Con tim bốc cháy tanh bành ,
Làm sao chịu thấu phải đành u…ơ…
Mình ao ước tình thơ vụng dại ,
Trao cho rồi giữ mãi thương yêu .
Biết đâu gió chẳng thuận chiều ,
Lời ăn tiếng nói mọi điều vì nhau …
Đã số kiếp tình sâu gắn bó ,
Cuộc trò đời có có không không .
Yêu đương , xin chớ mơ mòng ,
” Để cho phận bạc nằm trong má đào …! “
Nguyễn Doãn Thiện
Sanjose , California Ngày 10 tháng 8 năm 2017