Mưa lất phất não nề nỗi nhớ.
Gió vù vù trăn trở thương mong .
Yêu đương chuốc nắn ươm trồng ,
Cho anh tất cả nụ hồng môi trao .
Tiếng róc rách ngoài ao nước đọng ,
Trong thì thào gối mộng khát khao !
Nâng niu bóc yếm lụa đào ,
Nghe từng thớ thịt cồn cào ôi chao …
Em thổn thức tuông trào ước vọng ,
Cơn thủy triều lồng lộng lên cao .
Bồng bềnh sóng vỗ rì rào ,
Thuyền tình cập bến ngọt ngào hiến dâng …
Lòng rạo rực dưới vầng trăng sáng ,
Vòng tay choàng che áng mây trôi .
Lênh đênh lên núi xuống đồi ,
Qua miền hoang dại bầu trời bao la .
Dọc khe suối vòng ra ngõ cụt ,
Tới truông đèo cao vút cỏ xanh .
Lần mò vạch lối phân rành ,
Đi vào sơn động tròng trành lao chao …
Em ngây ngất bước vào cơn mộng ,
Anh nhịp nhàng bay bổng hồn lên .
Bên hiên không ngớt mưa rền ,
Chìm trong bể ái thịt mềm da trơn …
. . . . . . . . . . . . .
Sao đành nỡ dỗi hờn lẻ bóng ,
Bỏ đi rồi bé bỏng thơ ngây .?
Biết bao ấp ủ đêm ngày ,
Trông anh vời vợi dan đày khổ đau …!
Thương nhau đã , vì đâu vụng dại ,
Kiếp lụy tàn thân gái phôi phai .?…!
Cánh hoa lấm nhụy nát đài ,
Còn chi đâu nữa , u hoài tuổi yêu …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 8 năm 2017