Mình chia cách sầu đau buổi ấy ,
Xa ngàn trùng biết mấy thương mong .
Ra đi gánh nặng tơ lòng ,
Chuyện tình dang dở tuôn dòng biệt ly …!
Khóc nức nỡ phân kỳ uất nghẹn ,
Mất nụ cười hổ thẹn hôm nao …?
Yêu anh thấm ướt my trào ,
Cô đơn ở lại biết bao nỗi niềm …!
Đêm khuya khoắt ngoài hiên tiếng gió ,
Suốt canh tàn gắn bó thở than …
Ngày mai thẳng tuốt ngút ngàn ,
Tới nơi xứ lạ lỡ làng duyên em .!
Tóc buông rũ môi mềm ôm siết ,
Vòng tay choàng da diết tuổi hoa .
Nâng niu cơ thể nõn nà ,
Hồn lên lơ lững trăng tà bóng soi …
Em ngây ngất trùng khơi sóng vỗ ,
Chàng say sưa bão tố liên hồi .
Rồi đây dù có chia phôi ,
Tình yêu trái cấm nhớ đời đem theo …
Nghe kêu réo tiếng mèo động đực ,
Trên trần nhà ì ục rên la .
Nhìn lên tê điếng chu cha ,
Chàng ơi thức dậy thịt da cồn cào …
. . . . . . . . . . .
Tiễn chân anh đầy sao lấp lánh ,
Vội lên đường tung cánh bay xa .
Xoay lưng tủi phận quê nhà ,
Tháng ngày nhung nhớ lệ nhoà cưu mang
Chiếu giường vung vãi ngổn ngang ,
Tình em mật đắng muộn màng vì ai ?
Chiều rơi trước ngõ trông hoài ,
Biệt tăm nhân dạng ở ngoài đại dương …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 8 năm 2017