Em mất hẳn tình anh một thuở ,
Chẳng được gì , nhung nhớ thương yêu …?
Bơ vơ lơ lững cánh diều ,
Âm u bến vắng bóng chiều tịch liêu .
Mưa lất phất đìu hiu ảm đạm ,
Gió vù vù từng đám mây bay .
Tung tăng lá thắm khắp đầy ,
Đêm hôm trăn trở đắng cay phũ phàng .
Nào ai biết tình tan mộng vỡ ,
Có đâu ngờ dang dở biệt ly !
Cớ sao đành nỡ phân kỳ ,
Cho em lẻ bóng khổ chi rứa trời …!
Thật đau xót cuộc đời dối trá ,
Nói ngọt ngào lòng dạ đa mang .
Giọt rơi lệ thấm hai hàng ,
Gặp người phản bội lụy tàn cách chia !
Tình yêu chết , xa lìa nhân thế ,
Sống dật dờ sóng bể nhấp nhô .
Bọt bèo đưa đẩy lắc lơ ,
Bồng bềnh mặt nước bên bờ hắt hiu .
Còn đâu những buổi chiều sóng sánh ,
Mình dập dìu sát cạnh nhau đi .
Ôm eo thỏ thẻ rầm rì ,
Biết bao kỷ niệm tuổi thì xuân xanh …
Căn gác nhỏ vắng tanh buồn tẻ ,
Nghĩ chuyện tình đáo để khúc nôi …(@)
Mến thương đến độ chín muồi ,
Cũng không tin được mọi lời hứa suông .?
Làm điêu đứng điên cuồng tức tưởi ,
Bởi con người miệng lưỡi thiết tha .
Vô tình gặp phải điêu ngoa ,
Yêu đương lỡ dại mới ra thân thè …
Một lần vấp , giật e …nào dám ,
Chuyện ái tình , lãng mạn … đắn đo .
Đầu môi chải chuốt , …thăm dò ,
Chớ nên , vồn vã , hẹn hò , … oái oăm …?
(@) Đáo để : Quá quắt , nhiều lắm …
Khúc nôi : Sự tình thầm kín đau khổ …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 24 tháng 8 năm 2017