Anh ngây ngất mùi hương trinh nữ ,
Em thì thào ru ngủ con tim .
Tóc tiên từng ngón tay mềm ,
Vi vu ngọn gió ngoài rèm song đưa .
Tuổi yêu đương như vừa mới chớm ,
Nét hiền hoà mơn mởn kiêu sa .
Thướt tha cơ thể nõn nà ,
Tướng tinh đài cát ngó mà ước ao …
Mặt hồn nhiên nhìn vào luyến ái ,
Muốn được gần ngắm mãi dung nhan .
Mắt đen mọng ướt mơ màng ,
Nụ cười duyên dáng nhịp nhàng chân đi .
Nghe trầm trồ mỗi khi cất bước ,
Tiếng rầm rì : lã lướt khoan thai …
Khác chi vệ nữ tượng đài ,
Chim sa cá lặn trông hoài ngẩn ngơ .
Em dịu dàng , ngây thơ , muốn tỏ :
Để hẹn hò thổ lộ tâm can …
Thơm mùi da thịt mịn màng ,
Làm thêm đắm đuối dưới làn môi xinh .?
Cánh hoa mai bình minh chiếu sáng ,
Lấp lánh vàng đọng hạt sương rơi .
E ấp nắng mới gọi mời ,
Hương trinh tình ái vạn lời thiết tha …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 9 năm 2017