Đứng thập thò e thẹn làm sao .
Bên tai tiếng gió rì rào ,
Nhìn anh bẽn lẽn thì thào mấy câu …
Tình yêu thương bước đầu ngần ngại ,
Ước mong nào xích lại gần lên .
Lao xao lá rụng bên thềm ,
Thiết tha trìu mến môi mềm tay run .
Nghe róc rách nước lần xuống mái ,
Sau hè nhà cóc nhái kêu vang .
Gà con chi chít gọi đàn ,
Chui vào bụng mẹ dưới tàn tuôn rơi .
Nét dịu dàng trời ơi gợi cảm ,
Đơ điếng người bạo dạn tìm quanh .
Đôi mắt khép kín mi vành ,
Mặc ai vùng vẫy tung hoành khắp nơi …
Em thít tha dồn hơi nín thở ,
Mặt hồng hào mắt mở trân trân .
Mân mê da thịt bốc trần ,
Yêu đương oằn oại dưới vầng trăng lu …
Buổi sơ giao tình thu vụng dại ,
Ân ái nồng nhớ mãi ngàn sau .
Thương trao giấc mộng ban đầu ,
Thời gian âu yếm đêm thâu kéo dài …
Cõi vô thường nào ai biết đặng ,
Đời hợp tan cay đắng thẫn thờ .
Anh đi để lại bơ vơ ,
Cũng vì cuộc thế cách bờ đại dương …
Đêm đêm buốt dạ miên trường ,
Mơ hồ hình tượng đoạn trường thương đau !
Nắng mưa sương gió dãi dầu ,
Phương trời biệt xứ nguyện cầu cho anh …
Khuya khoắt trăn trở song mành ,
Chim kêu vượn hú phiên canh thì thùng .
Ước rằng duyên phận tình chung ,
Cùng em sóng sánh chăn mùng có nhau …
Nguyễn Doãn Thiện
Nhớ lại thời gian chia tay lìa xa cha mẹ , gia đình , vợ con …
Stockton ,California Ngày 25 tháng 12 năm 1982
Ghi lại Ngày 04 tháng 10 năm 2017
Antioch , California USA