Tha thiết thương anh mãi tuôn tràn ,
Mơ hồ gợi nhớ hạt mưa đan .
Trăn trở hồn hoang trông vời vợi ,
Hình bóng yêu đương tận ngút ngàn …
Mai kia thắm nở cánh hoa vàng ,
Mùi hương thơm ngát tình chứa chan .
Đầu xuân hắt hiu niềm nhung nhớ ,
Chết lịm con tim nỗi bàng hoàng .
Anh đi , khắc khoải , mình ly tan ,
Thương yêu lưu luyến để muộn màng .
Chân trời đâu đó dù cách trở ,
Đời người con gái trót cưu mang …
Vòng tay âu yếm lúc ban đầu ,
Mặn nồng ân ái gì nữa đâu ?
Giận hờn nâng niu tình vụng dại ,
Để lại riêng em mối u sầu …!
Rạng rỡ phồn hoa vùng viễn xứ ,
Huy hoàng lộng lẫy khắp mọi nơi .
Tủi phận cơ hàn nghèo đủ thứ ,
Nỗi buồn đau đớn lệ trào rơi …!
Cập kê bên lề mừng năm mới ,
Dập dìu trai gái miệng vui cười .
Nhìn cảnh xôn xao mà tức tưởi ,
Lặng thầm nức nỡ tình chia phôi .!
Góp nhặt vần thơ ngồi uốn nắn ,
Gởi chàng hun hút muôn dặm trường
Biệt hẳn nhau chi dài đăng đẵng ,
Cõi lòng hoang vắng tình tha hương …
Ghi lại ngày vĩnh biệt nhau …vào buổi đầu xuân …
Mồng 4 tháng 02 Âm Lịch năm 1980
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 10 năm 2017