Sao lại thế , tình thơ nóng bỏng ,
Ngần ngại gì , một bóng đơn côi .
Mây bay lơ lững núi đồi ,
Nỗi buồn hiu quạnh cảnh đời bơ vơ …!
Anh bỏ mặc , hững hờ quay gót ,
Suối lệ trào nhỏ giọt canh thâu .
Tai nghe tiếng vọng kinh cầu ,
Cõi lòng se thắt bởi câu ân tình …!
Em chơ hơ độc hành cô lẻ ,
Nỡ đành lòng như kẻ chưa quen .
Heo hắt trước gió ngọn đèn ,
Vi vu thoáng đẩy phận hèn xót xa .
Đêm bao la nhìn ra vũng tối ,
Ớn lạnh người cả khối âm u .
Hồn ma ám ảnh sương mù ,
Xa anh vạn dặm biệt cù dáng xưa .
Vẫn còn nhớ trời mưa hôm nọ ,
Ánh trăng mờ soi rõ lối đi .
Vòng tay ôm sát thân ghì ,
Những gì chàng hứa khắc ghi suốt đời …
Không quên được vạn lời âu yếm ,
Mà cuộc tình say đắm yêu thương .
Chia tay cách trở đôi đường ,
Để ai quay quắt đoạn trường biệt ly …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 11 năm 2017