( Họa theo vần thơ ” Chờ ” của Nữ Thi Sĩ Bu Bông )
Vầng ô ló dạng sáng tinh anh ,
Sảng khoái ban mai ánh trong lành .
Hương bay phảng phất mùi hoa dại ,
Chấp cánh chan hoà phía trời xanh …
Chải chuốt văn chương nót chữ tình ,
Hồn say lưu luyến những dòng xinh .
Gió hỡi dồn mây vần đại hải ,
Gởi người xa tít áng bình minh .
Vòng xoay trái đất mịt mù thế ,
Cũng đành đôi ngã cùng họa nhe .
Ý a tứ thơ sầu cô lẻ ,
Bàn hoàn trong mộng giữa đêm về …!
Chiều buông diệu vợi ngước mắt chờ ,
Bên anh đỏ chói buổi ban sơ .
Thẫn thờ không gian mờ sương ám ,
Mơ hồ hình dáng buồn vu vơ …!
Xướng họa chúng mình những ý thơ ,
Vuông tròn đúng nghĩa cách đôi bờ …
Mà thôi xa xôi tìm nẻo nhớ ,
Canh tàn dệt mộng ở trong mơ …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 11 năm 2017
… CHỜ …
Em gửi đến anh cả nắng mai
Mang hương hoa cỏ của ban ngày
Thêm tình thi sĩ vào trang giấy
Gửi về anh đấy..nhé nhận nay
*
Thêm nhớ vấn vương nặng chữ tình
Vần thơ lã lướt nụ hoa xinh
Mong gió gửi mây về nơi ấy
Ngỏ cửa trái tim khắc chữ tình
*
Anh nhé..đôi mình cùng hoạ thơ
Đong đầy thương nhớ chẳng lu mờ
Chiều chiều em đợi ta thi hứng
Không gian yên tĩnh thắm tình thơ
*
Viết vào áng thơ một chữ chờ
Đêm về mộng mị em thường mơ
Trong mê em thấy anh ở đó
Tỉnh mơ em vẫn luôn mãi chờ…
5h/03/10/17
BB(BuBông)