*656 / NGHĨ KHÔNG RA : “GÌ TA CHẲNG THIẾU” NGÓ NỰC CƯỜI LÁO LẾU BA HOA . . .

Vẫn còn nhớ anh thường khẽ bảo ,
Yêu nhất đời từ dạo quen nhau .
Mến thương cái buổi ban đầu ,
Rụt rè tay nắm mấy câu tỏ tình …

Và cứ thế chúng mình tiến tới ,
Những hẹn hò diệu vợi yêu đương .
Dưới vầng trăng sáng dẫn đường ,
Đi vào xóm nhỏ tỏ tường riêng đôi .

Ôi thiết tha vòng môi đắm đuối ,
Nghe ngọt ngào như chuối chín cây .
Nâng niu cơ thể hao gầy ,
Bàn tay nóng hổi làm ngây cả người …

Sao quên được nụ cười âu yếm ,
Thấm thoát rồi như đếm trong mơ .
Anh đi xây dựng cơ đồ ,
Tòng quân săn giặc rợ hồ Bắc man .

Trải phận đời đồi hoang gió hú ,
Đêm nhọc nhằn giấc ngủ cheo leo .
Đong đưa chiếc võng truông đèo ,
Âm u gió thổi hắt heo núi rừng …

Nhớ thương chàng rưng rưng nước mắt ,
Mãi mong chờ bằn bặt nơi nao …?
Khuya khoắt canh gác chiến hào ,
Coi chừng tụi giặc nhảy rào thiêu thân …

Khổ nhân gian tham tàn lũ cọng ,
Nô lệ tàu tham vọng chiến tranh .
Thí quân xâm chiếm mưu giành ,
Chết mười sống một chỉ mành treo chuông .

Thiên dung gian rập khuôn thằng Mỹ ,
Bỏ Việt Nam lấy tỷ ba tàu .
Chơi trò kinh tế dài lâu ,
Tìm đường buôn bán mưu cầu mai sau .

Mỹ nắm đầu hán tàu vâng dạ ,
Xin lạy ngài chút bã vinh hoa .
Mở mang xưởng hãng xây toà ,
Cho con mở mắt mù loà ngàn năm …

Bọn Việt gian trở màn láu cá ,
Chúng bảo rằng đánh phá Mỹ bay …?
Giang san nay đã an bày ,
Tha hồ thao túng đoạ đày Miền Nam .

Bốn hai năm lan tràn cướp phá ,
Bắn giết người nghiệt ngã lầm than .!
Khóc la kêu cứu khắp làng ,
Hồn oan vất vưỡng sắp hàng canh thâu …

Thật thối tha đầu trâu mặt khỉ ,
Bọn người rừng cọng phỉ bưng bô .
Ngu si dốt nát vong nô ,
Sao không biết nhục chất đồ vác ra …

Dân Nam ta thấy mà tội nghiệp ,
Đói lâu ngày số kiếp trầm luân .
May đâu được thế cùng khuân ,
Đong đầy thành đống truy lùng mang đi ..,

Nghĩ không ra ,” gì ta chẳng thiếu ” ,
Ngó nực cười ,láo lếu ba hoa  …!
Cà rem dư cả mọi nhà ,
Nếu ăn không hết thế là đem phơi …!…?

Chiến tranh tan , tơi bời nhà cửa ,
Bắt anh rồi một nửa thân em .
Chiều hôm tối lửa tắt đèn ,
Buồn ơi cô quạnh mi hoen lệ trào …!

Làm sao đây trời cao có thấu ,
Chúng vào nhà lục thấu cầu tiêu .
Chao ơi được thế tìm điều ,
Toan bài ăn cướp bao nhiêu chẳng vừa …

Dân Miền Nam thừa lưa chán ngán ,
Đã sẵn sàng liều mạng chúng bây ,
Đứng lên đánh đuổi lũ cầy ,
Buôn dân bán nước toàn bầy đảng viên …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 11 năm 2017