*661 / CHÍ LÀM TRAI

( Những Người Lính Chiến Đấu Vì Quốc Gia Dân Tộc )
 
Chí làm trai can trường sử sách ,
Vì giống nòi gánh vác Giang Sơn .
Mấy mươi năm mang nặng căm hờn ,
Gây tang tóc quay quờn trong lửa đỏ .
 
Xung phong chẳng ngại ngùng gian khó ,
Chốn biên thùy nắng đổ mưa sa .
Ngày đêm lặn lội nhớ quê nhà ,
Khoát chiến bào quân thù ta tiêu diệt …
 
Vì quê hương , tấm lòng tha thiết ,
Mộng hải hồ biền biệt gió sương .
Anh lăn lóc khắp mọi nẻo đường ,
Thật xót xa ngàn phương đèo heo hút .
 
Vẫn âm thầm trong cảnh đời côi cút ,
Thiếu gia đình khi giờ phút nguy nan .
Cùng tiến lên chiến đấu đánh hung tàn ,
Đem lại vinh quang trên đàng cứu nước .
 
Dẫu không may đời trai bạc phước ,
Thịt xương tan dưới bước quân hành .
Cho người thương nhớ , miệng đời thơm danh ,
Và linh hồn anh ngàn năm bất biến …
 
Mơ về quê đem lòng dâng hiến ,
Chiến tranh tàn kiến thiết tương lai .
Trăng treo rọi bóng song cài ,
Chung lưng đấu cật trong ngoài ấm no .
 
Nhưng chẳng may lỡ cơ thất vận ,
Non Nước Nhà lận đận nguy nan .
Cường quốc bán đứng mật đàm ,
Miền Nam bỏ mặc , mưu toan thân tàu .
 
Bọn Bắc man hân hoan ra mặt ,
Lút ngập đầu nhặt được mảnh phao ?
Ba hoa rống mỏ ồn ào ,
Mỹ thua cút chạy đánh nhào quân ta .?
 
Nghĩ không ra thật là nhơ nhớp ,
Chuyện lạ đời thằng dốt thắng người thông .
Đau thương kế tiếp chất chồng ,
Chí trai đành phải đắng lòng tuôn rơi …
 
Những người đi để đời tên tuổi ,
Chịu thất thời trong buổi cang qua .
Thì thôi giả điếc mù loà ,
Tung hoành thổ phỉ thuận đà cướp quanh …
 
Chúng không tha , giật giành cấu xé ,
Mạnh thằng nào từ bé tới tra .
Đem ra chất đống đầy nhà ,
Miền Bắc một thuở đúng là lên tiên …
 
Thương ơi đau đớn Nam Miền ,
Bao nhiêu của cải khiên đi hết rồi .
Mẹ già thiếu bóng con côi ,
Nó đem vô núi trổ mòi dã man …
 
Bốn hai năm tập đoàn rắn rết ,
Giết dân lành vơ vét tham ô .
Đúng quân khốn kiếp cọng hồ ,
Một nòi vong bản cơ đồ bán luôn …
 
Ngu si tự ái điên cuồng ,
Dân Nam khinh bỉ đem lòng thù dai .
Tuổi đời được mấy hỡi ai,
Xú danh còn mãi để hoài ngàn năm …
 
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 11 năm 2017