Tình coi như đã ,
Biển cả ngàn khơi .
Anh đi cách biệt chân trời ,
Để em cô lẻ phận đời hẩm hiu .
Tiêu điều xóm vắng ,
Một nắng hai sương .
Ngày ra vun quén ruộng vườn ,
Đêm về giặc cướp nhiễu nhương dân làng .
Bàng hoàng ghê sợ ,
Than thở oan khiên .
Bởi quân khủng bố Bắc Miền ,
Vâng lời trung cộng đảo điên giống nòi …!
Mình côi trông ngóng ,
Hình bóng yêu thương .
Luân phiên canh gác chiến trường ,
Hỏa châu soi sáng trên đường hành quân .
Quây quần hạnh phúc ,
Nổ lực chăm lo .
Yêu thương anh đã dặn dò ,
Sẽ về chốn cũ bến đò năm xưa .
Chiều mưa tiễn biệt ,
Tha thiết tuôn rơi .
Nhìn em không nói nên lời ,
Quay lưng rớm lệ tả tơi cõi lòng …!
Đêm trông ngày nhớ ,
Một thuở yêu đương .
Không anh trống vắng phố phường ,
Biên cương chiến đấu gió sương dãi dầu .
Vì đâu khổ thế ,
Bao kẻ căm hờn .
Cọng bè thối nát ác ôn ,
Ngông cuồng sắc máu lòn trôn ba tàu .
Tình thân chẳng có ,
Chối bỏ ruột rà .
Máu xương cốt nhục sinh ra ,
Mà sao bôi mặt con nhà Việt Nam .
Điêu tàn đất nước ,
Bạc phước Miền Nam .
Đồng Minh bán đứng không màng ,
Bắt tay trung cộng tìm đàng bán buôn .
Luông tuồng bát nháo ,
Ngơ ngáo cọng hồ .
Vô Nam khiếp vía trầm trồ :
” Văn minh giàu có cơ đồ nguy nga ! ”
Ngoài ta đói khổ ,
Không chỗ nương thân .
Nhân dân ốm yếu cùng bần ,
Tuyên truyền láo khoét “Nam Phần thiếu ăn …?”
Nói năng lương lẹo ,
Bóp méo vo tròn .
Cả bè thối nát cha con ,
Mua quan bán chức du côn tội đồ …
Tiền hô hậu ủng ,
Hí hững ta đây .
Tham ô hối lộ chất đầy ,
Cha truyền con nối lũ bầy vong nô …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 11 năm 2017
Sent from my iPad