Đem ký ức vào trang giấy thắm ,
Của dòng đời mang nặng tâm tư .
Người ta bỏ xứ biệt cù ,
Biết đâu tăm dạng mấy thu đợi chờ .
Ngồi tưởng nhớ bên bờ nắng dãi ,
Những nồng nàn ân ái yêu đương .
Nhiều lúc vụng dại đêm trường ,
Dạt dào âu yếm mến thương không cùng …
Mình tha thiết tình chung mật ngọt ,
Có đâu ngờ nhắm nhót chua cay .
Quay lưng không tiếng tỏ bày ,
Khổ chi lạ rứa đọa đày thân côi !
Khóc nức nỡ , xa rồi một thuở ,
Sao thế này mộng vỡ cách ly .
Trong mơ bổng thấy anh về ,
Bên em thỏ thẻ sau hè trăng treo .
Để bất chợt tình theo mây gió ,
Nợ duyên gì có có không không .
Yêu thương ước muốn tấm chồng ,
Cùng nhau hủ hỉ cậy trông tháng ngày .
Em tủi phận buồn thay cái số ,
Yêu lỡ người mang khổ thêm đau .
Mưa rơi thấm ướt lệ sầu ,
Đêm dài cô lạnh canh thâu vắng chàng …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 11 năm 2017