Thật lâu lắc từ ngày cung hỷ ,
Bước theo chồng thất chí cưu mang .
Thu sang lá thắm đông vàng ,
Rụng rơi trước ngõ , phũ phàng em đi …
Yêu thương đã , những gì đem lại ,
Giọt lệ buồn khắc khoải đêm thâu !
Sương khuya thấm ướt đỉnh đầu ,
Cánh chim lẻ bạn kêu sầu thiết tha …!
Em còn nhớ miền xa quê cũ ,
Ánh trăng rằm bóng phủ hàng tre .
Hiu hiu gió thổi đêm hè ,
Với anh tâm sự vỗ về yêu đương .
Chia ly phải , lên đường biệt xứ ,
Thiếu nhau rồi giấc ngủ cô đơn .
Khắc ghi trong dạ tủi hờn ,
Tình ta nức nỡ lạc hồn bơ vơ .
Nào đâu biết giấc mơ đổ vỡ ,
Sao phụ lòng lại bỏ đành quên .
Đò xưa bến vắng con thuyền ,
Nàng theo duyên mới đảo điên tình người .!
Thế mới hay cuộc đời khó nói ,
Bởi học đòi cái thói điêu ngoa .
Tình chung chẳng thá , huống là ,
Trớ trêu, dối trá , không tha láo lường .
. . . . . . . . . . . .
Quay trở lại tình thương một thuở ,
Của chúng mình thầm nhớ tuổi thơ .
Tha phương viễn xứ cách bờ ,
Thời gian lặn lội bóng mờ quê hương …
Không em buốt lạnh canh trường ,
Làm thân lữ thứ phố phường bôn ba .
Mai kia nếu ở quê nhà ,
Tự do chính thể cọng hoà muôn dân .
Chung lưng đấu cật quây quần ,
Đồng tâm xây dựng vạn lần ấm no .
Ruộng vườn thóc lúa đầy kho ,
Vòng tay nối lại giấc mơ ba miền …
Vì Giang San chính quyền trong sáng ,
Yêu giống nòi xứng đáng vinh thân .
Quốc Gia kiến thiết khắp vùng ,
Tương lai giàu mạnh sánh cùng ngoại bang .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 11 năm 2017