*668 / XA NHAU CÁCH BẾN GIANG ĐẦU , NHỚ VỀ QUÊ MẸ TÌNH SẦU BIỆT LY . . . !

Nghe rì rào lao xao sóng vỗ ,
Chiếu mặt trời nắng ló hừng đông .
Mây bay tản mạn ánh hồng ,
Xa xa vang vọng rừng thông ru hồn .

Gió vi vu hoàng hôn mờ lối ,
Chuyến đò chiều bước vội khách qua .
Tung bay tay níu chéo tà ,
Chợt quay đầu lại một toà nguy nga …

Chạm mắt nàng lờ xa chỗ khác ,
Len lén nhìn , muốn toạc con ngươi .
Chao ôi thật quá tuyệt vời ,
Dung nhan đáo để , khổ ơi mong thầm …!

Đã ước ao đành câm sao được ,
Lên tới bờ đếm bước dò la .
Nàng rằng : ” xin hỏi Bà Ba ,”
” Ở vùng xóm Ổi tuổi đà năm mươi “.?

Em ngó chăm môi cười chúm chím ,
Như hút hồn ngất lịm con tim …
” Không sao , khỏi phải kiếm tìm ,
Cũng là hàng xóm ở miền quê xa .”

Phải chia tay , chỉ nhà thầm nhắn :
” Sao bàn hoàn khó nhắm đêm nay …! …? ”
Xoay lưng đầu ngoảnh ngó ngây ,
Làm anh chết được , loay hoay dật dờ .

Hai hôm nay nằm mơ hình dáng ,
Tuy cạnh nhà chẳng dám tự tung .
Từ đâu giọng nói ngập ngừng ,
Ở sau bụi chuối tửng bưng đầu ngày …

” Đợi anh mãi , buồn thay không đến ,
Làm em chờ … ai hẹn mà trông …?…! ”
Nghe như mật rót vào lòng ,
Thật là sung sướng còn mong nỗi gì …?

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

Đã thấm thoắt , tình si mộng đẹp ,
Cả tháng trời gói gém yêu thương .
Đôi khi suốt cả đêm trường ,
Ngàn sao lấp lánh tỏ tường ngõ đi …

Ôi ngây ngất , không gì tả nổi ,
Được thế rồi tiếp nối đi anh .
Mở toanh bắn phá cung thành ,
Sẵn sàng em đã , song hành xông lên .

Tình yêu thương vững bền chung thủy ,
Đừng thay lòng đổi ý bon chen .
Con trai lắm kẻ đê hèn ,
Chạy theo của mới , phụ đèn ngóng trăng …

Đêm ra đi trọc trằn không ngủ ,
Em não nề ấp ủ thương đau .!
Xa nhau cách bến giang đầu ,
Nhớ về quê mẹ tình sầu biệt ly …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 11 năm 2017