Quay lưng nuốt lệ phân kỳ ,
Trùng dương sóng vỗ cách ly bến đời .
Đầu xuân lạnh buốt mưa rơi ,
Siết vòng môi ấm xa vời yêu thương ,
Bước ra đi con đường giải thoát ,
Không thể nào định đoạt tương lai .
Với quân sắc máu bất tài ,
Đầu óc hạn hẹp thù dai phận hèn …
Cũng có kẻ rùm beng ngó thấy ,
Đã a tòng áo giấy son sen .
Mom mem theo đóm ăn tàn ,
Làm thân xách dép dẫn đàng chó săn .
Đúng cả bọn cùng căn mạt kiếp ,
Lại được thời lấp liếm vận may .
Lăm le súng đạn lũ bầy ,
Nhìn dân phố thị tủi thay quê mình .
Chúng thừa lưa nhân tình oán ghét ,
Tấm thân tàn khô đét cọng nô …!
Lau chau tung tác hồ đồ ,
Đoàn quân ô hợp giặc hồ cướp quanh …
Dân khóc la tung hoành trơ tráo ,
Mạnh thằng nào chồn cáo hung hăng .
Hăm he dọa nạt tham tàn ,
Vào từng nhà một bạc vàng lấy không …!
Năm bốn lăm nhuộm hồng máu đỏ ,
Dân Bắc Miền chúng nó chẳng tha .
Âm mưu cướp của ta bà ,
Cải cách ruộng đất bày ra lắm trò .
Đặng xuân khu tội đồ dân tộc ,
Giết mẹ hiền nô bộc tàu ô .
Đầu cha cắt bỏ , cuồng hồ ,
Để trung với đảng tung hô cúi lòn …
Tết Mậu Thân ( 1968 ) vong hồn chín suối ,
Vào Thừa Thiên bắt trói dân oan …
Đem đi chôn sống tám ngàn ,
Trời ơi uất hận lệ tràn tuôn rơi …!
Qua bảy lăm tàn hơi nước mắt ,
Cả triệu người bằng bặt mất tin .
Không cha thiếu chú con tìm ,
Chồng bắt vô núi bóng chim biệt ngàn …
Đám trẻ thơ vô vàn đói khổ ,
Cọng cướp nhà không chỗ nương thân .
Lang thang xó chợ đình làng ,
Hô hào chiến thắng phũ phàng Miền Nam ..!
Ai mượn bây dã man liều mạng ,
Phận đói nghèo xứng đáng nào chăng …?….!
Gác tay lên trán đêm nằm ,
Ngu si thiếu học làm răn hiểu đời .
Bị nhồi sọ muôn người như một ,
Những ngôn từ thưa thốt ngay bon .
Biết rằng bóp méo vo tròn ,
Cũng đành câm nín sống còn hôm mai …!
Bởi thế thời thuận bài cơm áo ,
Bảy triệu người xông xáo vô Nam .
Con cha cháu đảng hàng hàng ,
Giành đất cướp của huy hoàng đại gia …!
Cửa chính quyền phân chia thân thuộc ,
Dân Nam Miền đâu được ngồi vô …?
Dưới tay rậm đám côn đồ ,
Hành hung bắt bớ rợ hồ khắp nơi …
Bốn hai năm màn trời chiếu đất ,
Đảng cầm quyền tất bật vươn lên
Thú hoang chiếm cứ khắp miền ,
Khỉ rừng đột biến láo liên tiếng người …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 11 năm 2017