( Họa theo vần thơ ” Ngẩm Nghĩ ”
của Thi Sĩ Đăng Phong )
Tinh sương tảng sáng thoáng hương trà ,
Vòng xoay con tạo cõi người ta .
Bao năm lận đận tình sông núi ,
Những buổi ngâm nga loáng xế tà .
Ngẩm sự đời ” bóng câu qua cửa “,
Kiếp nhân sinh mấy độ ta bà …?
Mộng ” hoàng lương ” tàn cơn sầu mị ,
Bụi phong trần nặng trĩu thân tra …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 11 năm 2017
NGẨM NGHĨ
Nhắp chén trà thơm buổi sớm mai,
Bâng khuâng nghĩ đến mảnh hình hài.
Trăm năm cuộc sống muôn người biết,
Một thuở lìa đời chẳng thấy ai.
Thấp thoáng bóng hồng qua cửa sổ,
Thẫn thờ cánh hạc ẩn chương đài.
Ngày vui còn lại thong dong sống,
Đừng để nụ cười vội nhạt phai.
ĐĂNG PHONG(26-11-2017)