*676 / CHỢT TRỞ MÌNH TÌNH TA VỤNG DẠI, YÊU THƯƠNG RỒI NHỚ MÃI NGHE ANH . . .

Gió hững hờ luồng bay trùng điệp ,
Mộng hải hồ tha thiết sầu bi …!
Kiếp nhân sinh cách trở xuân thì ,
Mơ hương xưa về nơi quán vắng …

Nối vòng tay ôm tình thu rực nắng ,
Thấy cõi hồn trầm lặng cảnh thiên thai .
Như miên man trăn trở uốn hình hài ,
Em lẳng lơ ru hoài giấc mờ ảo …

Mình chìm đắm trùng dương lên cơn bão ,
Chiếc thuyền tình chao đảo giữa biển khơi .
Một tượng hình uốn nắn thật tuyệt vời ,
Để lòng anh rã rời đêm huyền hoặc …

Tấm thân nõn nà pha màu hồng phấn ,
Thon đầy ngực ưỡn lằn ngấn đôi vai .
Nào ai khéo vẽ nên chốn non đoài ,
Cho tình ngất ngây mơ hoài hình bóng .

Nỗi yêu đương trào dâng từ ngọn sóng ,
Cuốn vào bờ lắng đọng hực nồng say .
Ái ân thỏa chí cuộc tình này ,
Mối đam mê loan dày qua hơi thở .

Em say sưa lạc hồn trong nức nỡ ,
Thịt da mềm xoay xở dưới trăng thâu .
Yêu thương hứng khởi tiếp nối tương cầu ,
Dạt dào du dương vùi sâu trống mái .

Chợt trở mình , tình ta vụng dại ,
Cho nhau rồi nhớ mãi nghe anh .
Chim non cất cánh chuyền cành ,
Theo chàng gởi gắm mộng lành duyên đôi …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 11 năm 2017