Viết lên đây chuyện tình dang dở ,
Sau những ngày chàng bỏ , cách ly !
Ra đi không thiết điều gì ,
Khổ đau đem lại bội thề Uyên Ương .
Để chơi vơi trên đường tẩu thoát ,
Bởi yêu chàng ký thác trinh nguyên …
Cheo leo lắc lẽo ngọn đèn ,
Giọt buồn cô lẻ rối ren cõi lòng .
Em mơ ước tình mong cập bến ,
Cho chúng mình tiến đến mai sau .
Cưu mang gối chiếc canh sầu ,
Đành tâm cách nối gác câu duyên lành .
Mến thương anh lên ghềnh xuống suối ,
Muốn bên nhau tới cuối cuộc đời .
Cơ trời chẳng được song đôi ,
Đôi đừờng than thở chia phôi cuộc tình …!
Đêm thao thức , tượng hình tưởng nhớ ,
Tháng năm cùng trăn trở có nhau .
Bây giờ tha thiết còn đâu ,
Thương yêu quằn quoại ruột nhàu nát tan …!
Thôi nghe anh hai hàng lệ ứa ,
Mối lụy phiền chết nửa con tim .
Xa xôi đăng đẵng khôn tìm ,
Kiếp sau tái ngộ , cánh chim biệt ngàn …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 11 năm 2017