*679 / CHỚM ĐÔNG

( Họa theo vần thơ ” Chớm Đông ” của Nữ Thi Sĩ Lê Bình An )

Đầu đông chớm rì rào tiếng gió ,
Khắc khoải lòng nhung nhớ thương mong .
Tương tư lạnh giá mơ mòng ,
Nỗi niềm trống vắng má hồng nhạt phai .

Thuở năm xưa mưa hoài ngập lối ,
Anh vui mừng sớm tối cùng em .
Nâng niu ve vuốt song rèm ,
Mặc cho bão tố say mèm men yêu …

Moi ký ức mọi điều tâm tưởng ,
Nhớ cuộc tình tơ vướng cưu mang .
Chia tay nhỏ lệ tuôn tràn ,
Đường xa lặn lội cơ hàn khổ chưa !

Trời bịt bùng còn chưa muốn nắng ,
Bấc thổi về buốt lắng con tim .
Người đi biệt dáng nhân tình ,
Để em hiu quạnh một mình cô đơn .

Ướt dầm dề chiều hôm lất phất ,
Dưới ngọn đèn lật mấy trang thư .
Thương yêu âu yếm dặn dò ,
Những giòng lưu luyến hẹn hò mai sau .

Dù bao nhiêu giọt sầu em vẫn ,
Không có chàng u uẩn buồn đau .
Năm xưa kê gối tay đầu ,
Giờ đây lẻ bạn tìm đâu bóng chàng …!

Nguyễn Doãn Thiện*
Antioch , California Ngày 30 tháng 11 năm 2017

CHỚM ĐÔNG ..

Chớm đông rồi sao mưa rào rơi mãi
Chút tơ lòng hoang hoải nỗi nhớ mong
Nhớ mùa thu em mê mải nắng hồng
Anh lại cứ mong mưa về vít lối ..

Để gần em suốt sớm, ngày, trưa, tối
Kệ trời buồn, bối rối đất bơ vơ
Em chạnh lòng thả nỗi nhớ vào thơ
Nghe buốt giá thẩn thờ thèm ấm sưởi

Trời mùa đông trắng mưa rào giăng lưới
Gió bấc buồn tan vào dưới chân trôi
Ta lặng thầm tan chảy trong mắt môi
Anh nơi đâu em bồi hồi ao ước ..

Mùa đông rồi sao mãi còn lạc bước
Để tiếng mưa nghe tha thướt cháy lòng
Người nơi đâu để em mãi hoài mong
Đông buồn phó mặc mưa lòng giá lạnh ..
**
An Lê Bình ..15/10/17