Gặp nhau đây đường tình vấp ngã ,
Sống lạc loài cặn bã bon chen .
Đành chi tủi phận thân hèn ,
Nào ai bội bạc mi hoen lệ trào …!
Nín đi em dù bao hờn dỗi ,
Kẻ phụ mình tiếp nối đa mang .
Công lao xe cát dã tràng ,
Nhìn xem thế sự , muộn màng chi đâu .?
Hỡi tha nhân tình sầu bể khổ ,
Âu cũng là vận số chua cay .
Anh xin góp nhặt tâm này ,
Đồng cam cọng khổ chuỗi ngày tương lai .
Là con gái mười hai bến nước ,
Lỡ đục rồi bạc phước đơn côi .
Duyên đôi đẹp mối chung đời ,
Bỏ quên dĩ vãng ngỏ lời cùng xây .
Hãy cười lên vần mây tản mạn ,
Chiếu màn trời muôn vạn ngàn sao .
Vòng tay âu yếm nghẹn ngào ,
Yêu thương thắm thiết quện vào giấc mơ …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 11 năm 2017