Tình thơ mộng triền miên tưởng nhớ ,
Mãi suy tư trăn trở đêm trường .
Thao thức trằn trọc vấn vương ,
Vì yêu say đắm mến thương dâng trào .
Em tha thiết dạt dào luyến ái ,
Anh mong chờ trống mái duyên câu .
Uyên Ương kết nối tương cầu ,
Đừng như Chức Nữ , giọt sầu Ngưu Lang ..!
Cùng tâm đắc , tình chàng ý thiếp ,
Chia ngọt bùi hoà nhịp cung thương .
Yêu đương đắm đuối môi hường ,
Hừng lên đôi má tỏ tường lối đi …
Em thổn thức bờ mi ràn rụa ,
Lệ tuôn tràn , chi nữa tan hoang .
Bởi anh chiến thắng huy hoàng ,
Làm em tơi tả quy hàng tàn binh …
Đêm khuya khoắt chong nhìn vọng gác ,
Nghe mơ màng đại bác thâu canh .
Hỏa châu soi sáng khung thành ,
Chồn chân mỏi gối di hành xua quân …
Xông pha quyết , san bằng trận chiến ,
Siết gọng kềm thẳng tiến bũa vây .
Chịu sao cho thấu tháng ngày ,
Luân phiên trọng pháo đạn cày bom rơi …
Thế mới biết cuộc đời dâu bể ,
Mà ông trời đặt để nhân sinh .
Mấy ai chạy thoát ân tình ,
Say sưa bể ái điêu linh phận người …
Trần gian nợ , đầy vơi phải gánh ,
Kiếp đọa đày nào tránh được không ?
Ái ân dan díu chất chồng ,
Chìm trong cõi lụy trôi dòng đam mê …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 12 năm 2017