Nữ Thi sĩ Thoại Yến )
Buồn nức nỡ tình thơ lai láng ,
Mộng tràn về một thoáng nâng niu .
Thương yêu tưởng nhớ chín chìu ,
Ước mơ âu yếm sớm chiều chắc chiu .
Có những lúc đìu hiu trống vắng ,
Không có chàng lòng đắng dạ đau .
Yêu đương đã trót tương cầu ,
Xa xôi lo sợ tình sầu đơn côi …!
Mình tha thiết ngọt lời trao đổi ,
Ôi dạt dào tiếp nối luyến vương .
Ý thơ xướng họa đôi đường ,
Cõi hồn say đắm tha phương ngút ngàn …
Đêm thao thức muộn màng giấc điệp ,
Viết vần thơ tình tiết biết bao .
Vì ai nhịp đập dâng trào ,
Phải chăng xướng họa để nao lòng người ?…!
Thật chua cay xa vời thực tế ,
Nơi chân trời đáo để hình dung .
Hồn thơ bay bổng khắp vùng ,
Tìm ai yêu dấu họa cùng ý chung …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 12 năm 2017
TÌNH THƠ
Em cứ ngỡ tình ta trọn vẹn
Nên đêm ngày vun vén tơ duyên
Mong sao ván được đóng thuyền
Đôi mình nên nợ chim quyên có bầy
Nào đâu biết sầu vây đáy dạ
Thơ trao nhau em đã say lời
Bao ngày xướng họa lã lơi
Đâu ngờ đớn lụy rã rời lòng vương
Vần thơ quyện má hường quân tử
Thơ gởi người lữ thứ phương xa
Ta vui thơ phú ngày qua
Lời thơ bay bổng như là cõi tiên
Hồn lắng đọng muộn phiền lan tỏa
Khơi nỗi buồn hóa đá bao chiều
Gợi hồn thi sĩ tình phiêu
Tơ vương gói trọn rất nhiều luyến lưu
Thoại Yến