*685 / HEO HẮT DƯỚI NGỌN ĐÈN DẦU, VẮNG ANH LO SỢ GIỌT CHÂU NGẮN DÀI . . .

Chia đôi ngã mình đã cách đường ,
Hai đầu đối nghịch giữa trùng dương .
Cánh chim tung trời vùng viễn xứ ,
Trăn trở than ôi cảnh đoạn trường .!

Trăng mờ rọi chiếu xuống Ô Lâu
Người đi kẻ ở bến giang đầu .
Giọt lệ vấn vương buồn bao nỗi ,
Ước mơ về trong cõi thương đau …!

Biết không ai tình sầu nhung nhớ ,
Đêm u hoài nức nỡ canh thâu !
Vòng môi anh chan hoà hơi thở ,
Nhớ hôm nào bỡ ngỡ thương trao. ..

Tội tình chưa mưa trào lạnh giá ,
Nơi muôn trùng biển cả ngàn khơi .
Gió sương ảo ảnh xa vời
Đại dương mù thẳm chơi vơi theo dòng

Hỡi người yêu , ngày mong tháng đợi ,
Bên này bờ ơi ới chàng đâu …?
Heo hắt dưới ngọn đèn dầu ,
Vắng anh lo sợ giọt châu ngắn dài …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 12 năm 2017