*689 /  TÌNH TA MỘT THUỞ TUYỆT VỜI ,  XA XĂM MẤT DẠNG LẺ ĐỜI CÔ ĐƠN

Lòng tê tái vi vu rét mướt ,
Em mơ hồ nhịp bước triền đê .
Yêu thương mất hút trở về ,
Mừng mừng tủi tủi hoen mi lệ trào …

Thoáng mây bay dạt dào tiếng sóng ,
Con đò chiều ngã bóng sang sông .
Nhấp nhô mái đẩy trên dòng ,
Hình dung nhân dạng ước mong phải chàng .

Gió hiu hắt ánh vàng xuyên núi ,
Đêm dần tràn cảnh tối âm u .
Thiên thâu trong đám sương mù ,
Tìm ai chẳng thấy , biệt cù dáng xưa …

Ngó vu vơ đong đưa ngoài ngõ ,
Trời thu buồn lá đổ tung rơi .
Nhớ thương nhân ái ngút ngời ,
Người đi muôn dặm lẻ đời song the .

Biết thế rồi sơn khê hoài vọng ,
Gọi tên chàng lạnh cóng thân côi .
Miên man âu yếm tuyệt vời ,
Những ngày xưa ấy một thời yêu đương …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Cám ơn nghe em
Thân mến
Anh
Nguyễn Doãn Thiện