( Hoạ theo vần thơ ” Nỗi Nhớ ” của Thi Sĩ Tam Giác Mạch )
Mưa chiều xào xạc u ám tiếng rền ,
Mái tranh nhỏ giọt rớt xuống màn đêm .!
Biền biệt phòng không mình đơn lạnh cóng ,
Sao nỡ đành lòng để khổ đời em …! …?
Tháng năm dài ngày thêm vô vọng ,
Trông gặp người hình bóng phương xa .?
Vòng tay ôm siết mặn mà ,
Biết bao ấp ủ chu cha khát tình …!
Mong ai mộng ước tuổi xanh ,
Thỏa lòng nhung nhớ tung hoành gió trăng !
Bầu trời sáng chiếu sao băng ,
Mơ màng đắm đuối cùng chàng mây mưa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 5 năm 2016 .