
Bài xướng
Lệnh Tản Hàng
Đau đớn hay tin “Lệnh Tản Hàng” !
Than ôi ! Máu nghẹn uất tâm can
Trùng trùng bóng giặc vào thôn cướp
Điệp điệp quân ta xuống ngựa hàng
Giáp cởi , nghe tơ lòng quặn nát
Gươm quăng , thấy tấc dạ tan hoang
Bao thu phong kiếm trong hờn tủi
Mà ngỡ tim gan rỉ sét vàng
Đông Thiên Triết
Bài họa
Ngọn Lửa Vàng
Chưa đánh đã ra “Lệnh Tản Hàng”
Thế là vô dụng lưỡi tương-can
Ba quân quyết tử đành buông giáp
Nhiều tướng quyên sinh chẳng chịu hàng
Đất nước phút giây thay chủ lạ
Dân Nam thoáng chốc thành con hoang
Bao năm còn đợi ngày quang phục
Vẫn nhóm trong thơ ngọn lửa vàng
Nhất Hùng
Trở về => Thơ Nhất Hùng