MẤT MỘT VÌ SAO & Bài cảm tác : NHỚ MỘT VÌ SAO

MẤT MỘT VÌ SAO

Bầu trời hôm nay
sao không chuyển gió ?
Để mây đen về
quanh-quẩn bên ta.
Hai cuộc đời
hai dòng nước mắt,
Niềm đớn đau
trở gót bâng-khuâng.
Ta đi rồi
ai say nệm ấm,
Ai mềm môi
ngồi rũ khóc nghêu-ngao !
Cuộc đời hỡi
bao giờ ghi chứng tích,
Miền trần gian
để mất một vì sao !!!

LỆ-KHANH
3-22-2018

HỌA Ý: NHỚ MỘT VÌ SAO

Mây phủ trời cao khuất chắn sao,
Em đi xa vắng tự nơi nào?
Mắt xanh tươi biếc như hôm ấy,
Môi thắm hương nồng tự thuở nao!
Hai bóng lứa đôi từng quyện một,
Đôi tim trao gởi đậm yêu trào.
Cuộc đời nay đổi thay chia ngã,
Sao khuất xa rồi nhớ biết bao!

HỒ NGUYỄN (24-3-18)

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

Đọc thêm =>  Trang Lệ Khanh & Thanh Hoàng
Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Leave a comment