Ó ĐEN LÝ-TỐNG

ly-tong
Ó Đen chí cả tợ chim bằng,
Đảm lược, can trường, dụng kỷ năng.
Vượt mấy nhà giam, gian với khổ,
Thoát bao tù ngục, khó cùng khăn.
Băng rừng, lội suối, tâm thanh thản,
Dải nắng, dầm mưa, dạ chẳng căng.
Nặng gánh non sông chưa trả đặng,
Thù chung giặc Cộng đã phân lằn.
.
Thù chung giặc Cộng đã phân lằn,
Lật đổ bạo quyền, lũ ngoại căn.
Đòi lại tự do, niềm hạnh phúc,
Giành về độc lập, lẽ công bằng.
Truyền đơn như thể ngàn cung tiễn,
Lời hịch khác nào vạn ý văn.
Suốt cả cuộc đời dâng Tổ-Quốc,
Tương lai, danh vọng, Tống đâu cần!
.
LỆ-KHANH
Feb 22, 2008
.

NỢ NƯỚC

Anh hùng xem nhẹ chuyện cùm gông,
Nợ nước phơi gan, trải máu hồng.
Vó ngựa bao lần ngăn giặc Bắc,
Chim bằng mấy lượt xé trời Đông.
Kinh hoàng lũ Cộng ôm đầu trốn,
Phấn khởi toàn dân ngưỡng vọng trông.
Thương cảm người hùng đang thọ khổn,
Hồn thiêng sông núi độ trì ông.
.
LỆ-KHANH
   ( 2001)
.

VÌ AI?

Vì ai khổ lụy đến anh hùng?
Rõ mặt, sao còn giở mánh mung.
Bám gót, vài anh “Lên Tiếng” giúp,
Theo chân, dăm chị hỏa mù tung.
Mưa sa, gió bão, tâm càng vững,
Đói khát, gian lao, chí chẳng chùng!
Thấy cảnh hỏi lòng không biết xót,
Vì ai khổ lụy đế anh hùng?
.
LỆ-KHANH
Mar.4, 2008

Leave a comment