Lặng ngắm trăng vàng đẹp ngẩn ngơ,
Lâng lâng trước cảnh mãi quên giờ.
Rung rinh ngàn liễu tiên vờn nhỉ,
Xào xạc muôn đồi khách viễn mơ.
Rửa sạch bụi hồng, lòng vẫn nghĩ,
Xa vòng mê lụy, dạ luôn chờ.
Sao mờ bóng nguyệt lung linh chiếu,
Bầu rượu mời ai nặng túi thơ.
LỆ-KHANH
Kính họa:
Đêm vàng đâu dễ lại làm ngơ,
Ngồi lắng tâm tư những phút giờ.
Đỉnh núi trăng cười, trăng dệt mộng,
Rừng cây gió hát, gió ru mơ.
Câu văn tức cảnh dù không hẹn,
Nốt nhạc giao duyên dẫu chẳng chờ.
Nhưng vốn muôn đời tình tự ấy,
Vô cùng huyền diệu đã thành thơ.
NGÔ-MINH-HẰNG